Tường Trình Buổi Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2/12/2023

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC và Mẹ Vô Nhiễm Trinh Nguyên Thương Xót đã ban cho TĐCTT chúng ta được một buổi Tĩnh Tâm Thánh Mẫu thật tốt đẹp,

chẳng những về thời tiết dễ chịu, mà còn về nhân sự đông đảo, bao gồm cả quí AC yếu đau tật nguyền, tất cả đều sốt sắng tham dự.

Với tấm lòng tri ân cảm tạ dâng lên LTXC và Mẹ Maria cũng như gửi đến quí anh chị tham dự, em xin mời quí AC theo dõi lại bài tường trình vắn gọn của em,

bao gồm các hình ảnh kèm theo chú giải cần thiết, nhất là đường link trực tuyến livestream về buổi tĩnh tâm Thánh Mẫu chiều hôm qua Thứ Bảy Đầu Tháng 2/12/2023. 


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh


Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Thứ Bảy Đầu Tháng 2/12/2023

 

"Phúc thay lòng đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú... Phúc hơn cho kẻ nào nghe và giữ Lời Thiên Chúa" (Luca 11:27-28)

 

"Phúc thay lòng đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú": 

Câu nói của một bà trong đám đông bất ngờ công khai thốt lên này liên quan đến thân thể của cả hai mẹ con Ngài.

Thật vậy, vì "Thiên Chúa là thần linh" (Gn 4:24), là "Thiên Chúa vô hình" (Col 1:15) mà Ngài muốn tỏ mình ra, 

bằng cách "trở nên hữu hình" (1Gn 1:2), "hóa thành nhục thể" (Gn 1:14),

một Nhân vật Lịch sử mang giòng máu Do Thái, nhưng cho tới nay, chính vì dân Do Thái vẫn phủ nhận vai trò Thiên Sai của Ngài 

lại càng chứng thực sự hiện hữu của Ngài nơi họ!

 

Ngài hiện hữu trong lịch sử loài người nơi Dân Do Thái không phải là một con người thuần túy, 

mà là Vị Thiên Chúa nhập thể, có 2 bản tính - thiên tính và nhân tính,

nhưng chỉ có một Ngôi vị duy nhất nơi Đức Giêsu Kitô: "Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, 

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người." (Kinh Tin Kính).

Chính "bởi phép Đức Chúa Thánh Thần", không bởi một tác nhân trần gian nào, 

dù với vị người mẹ của Ngài "đã đính hôn", mà Ngài thực là "Con Thiên Chúa" (Lc 1:27,35).

 

Đúng thế, "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý" (Gn 1:14) là để "tỏ Cha ra" (Gn 1:18), 

Đấng ngày từ ban đầu đã có ý định tỏ mình ra.

Đó là lý do "ngay từ ban đầu đã có Ngôi Lời; Ngôi Lời hằng ở cùng Thiên Chúa" (Gn 1:1), 

và cũng trong ý định Nhập Thể ngay từ ban đầu ấy đã xuất hiện một người mẹ,

một người mẹ vì đã được hiện hữu trong Thượng Trí của Thiên Chúa ngay từ ban đầu với Ngôi Lời, 

mà Giáo Hội đã long trọng cử hành Lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm.

 

Vì được Thiên Chúa muốn tỏ mình ra nơi Ngôi Lời Nhập Thể chọn làm mẹ của Ngôi Lời mà Người Mẹ diễm phúc này 

đã được Thiên Chúa trang bị xứng với danh phậm làm Mẹ.

Ở chỗ, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội trong tâm hồn, 

được trọn đời Trinh Nguyên nơi thân xác, và cả hồn lẫn xác được Mông Triệu về trời.

Sự kiện cả linh hồn vô nhiễm lẫn thân xác trinh nguyên của Người Mẹ này được mông triệu về trời 

đã chứng thực Người Mẹ này là tạo vật duy nhất "đầy ơn phúc" (Lc 1:28)

 

Người Mẹ của Lời đã hóa thành nhục thể này được "đầy ơn phúc" không phải chỉ ở chỗ Mẹ được "Chúa ở cùng" (Lc 1:28), 

được Ngài chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa làm người,

khi thân thể của một Người Nữ tạo vật vô cùng thấp hèn được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ, 

với "lòng đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú(Lc 11:27) của mình,

mà còn ở chỗ Mẹ đáp ứng bằng việc "lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa" (Lc 11:28) bằng một "đức tin tuân phục" (Rm 1:5), 

xứng với ơn gọi và vai trò Làm Mẹ (x Mt 12:50).

 

Xin Mẹ "Đầy Ơn Phúc" giúp TĐCTT chúng con được tràn đầy Niềm vui Magnificat của Mẹ, 

ở chỗ được chia sẻ Cảm nghiệm Thần linh Emmanuel của Mẹ, với Mẹ và như Mẹ!

Xin theo dõi lại trọn vẹn bài chia sẻ "phúc cho lòng đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú" trong buổi Tĩnh Tâm Thánh Mẫu 2/12/2023 

ở đường link trực tuyến livestream:

https://youtube.com/live/EPmSzMABBGs

 

Tất cả là 42 anh chị em trong tấm hình lưu niệm buổi Tĩnh Tâm Thánh Mẫu 2/12/2023, 

bao gồm cả người chụp và Chị Lê Ghi luôn không muốn chụp hình chung, không kể Cha TLH. Tạ ơn LTXC!

 

Thiên Chúa là Tình Yêu